Tự Hỏi

Tác giả: Thiên Ân

TỰ HỎI
Sương xuống không gian ngập bến đêm
Cỏ cây tắm mát ngẩn giấc tiên
Đôi tiếng côn trùng vừa góp nhặt
Lời hát vạn sầu rớt bên hiên

Tựa cửa trông vời dáng mơ hoa
Vẫn còn thấp thoáng chút thiệt thà
Ăm ắp một trời mây bén gió
Sân vườn cỏ dại ngủ hồn sa

Bây giờ quạnh quẽ gọi đìu hiu
Ngõ tối chìm sâu chẳng ai dìu?
Đom đóm thất tình sầu lẻ bóng
Bụi chuối rầu rầu khóc vì yêu

Canh khuya hời hợt tái tê lòng
Lắc lư giọt nhớ thuở phiêu bồng
Ủ dột mái tình trên lá biếc
Thức ngủ mỏng dày trắng đêm đông

Chia ba , xẻ bảy đọt bí , bầu...
Biển cạn , non mòn chuyện mai sau
Trăm nhớ ngàn thương trong hoang tưởng
Ai còn ngẫm nghĩ chuyện bể dâu?

Tự hỏi đất trời tim thấm đau
Tình yêu đánh đố nước đục ngầu
Đêm rơi nguyệt lạnh vào vực thẳm
Giật mình lệ đổ không sắc màu
Đêm 26/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized