Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Hỏi

Tác giả: Hoanghoon

TỰ HỎI
Thơ hoanghoon

Tận chốn quê mình tỏ rõ hay
Trùng dương nối nhịp khoảng không đầy
Chân tình bạn hữu trời cao biết
Nghĩa cử thi đàn đất rộng say
Bóng bẩy dòng thơ huynh đãi đệ
Ngời lên ý chữ kẻ thưa thầy
Mừng thương cội rễ chưa xa lánh
Một chút hương nồng ... cảnh cũ đây.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Tự Hỏi (Hương Việt)
  • Tự Hỏi (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Tự Hỏi (Nguyên Hữu)
  • Tự Hỏi (Thiên Ân)
  • Tự Hỏi 2 (Thiên Ân)
  • Tự Hỏi 3 (Thiên Ân)
  • Tự Hỏi 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tự Hỏi Lòng (Trần Thị Thủy)
  • Tự Hỏi Lòng (Nguyễn Ngọc Hoàng)
  • Tự Hỏi Lòng (DIỆU TIÊN & TRẦN THANH THẢO & VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Đi Lễ Đầu Xuân
  • Sài Gòn Lần Cuối
  • Tuổi Chưa Biết Buồn !
  • Uống Ba Chén Lòng Thanh Thản
  • Dỗi Hờn
  • 294 - Sợ
  • Những Bài Thơ Ngắn Về Mùa Đông
  • Xa Cách
  • Cuối Tháng Tám
  • Tặng Cả Mùa Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
©2026 - CungThuGian.com