Tự Hỏi Lòng

Tác giả: DIỆU TIÊN & TRẦN THANH THẢO & VÕ QUANG HÂN

(Bài Xướng)

Đêm buồn thức trọn suốt canh thâu
Chẳng biết vì sao dạ cứ sầu
Nhớ mãi ân tình hoen gối mộng
Thương hoài kỷ niệm đẫm dòng châu
Thầm mơ gió lộng xanh chồi lá
Lặng ngắm sương khuya bạc mái đầu
Nhói lạnh niềm riêng lòng tự hỏi
Lâu đài hạnh phúc ở nơi đâu???

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 09 - 04 - 2018

******************************

CHẲNG KHÓ ĐÂU…

(Bài Họa)

Chớ để ân tình ngọn gió thâu
Vùi chôn tủi hận hết âu sầu
Đem vài nỗi giận quăng dòng biển
Xóa những cung hờn thấm giọt châu
Sẽ thấy yên bình êm vạn ngõ
Và nghe hạnh phúc ấm đôi đầu
Lòng yêu cuộc sống mà tin tưởng
Phổ khúc duyên đời chẳng khó đâu.

Tiên Diệu họa cùng ngày?
Thấy anh ngồi hay ghé qua trêu xíu hihi…luôn vui vẻ hạnh phúc anh nhé

******************************

... KỶ NIỆM ...

(Bài Họa)

Kỷ niệm chôn vùi với đêm thâu
Mình Em đối mặt những u sầu
Sao người thuở ấy tình đã cạn
Nhớ kẻ bây giờ nghĩa ước châu
Cũng bởi thời gian còn đọng lắng
Và do bản sắc đã phai màu
Vì sao lệ vẫn tràn mi mắt
Những giọt cay nồng giấu ở đâu

TRẦN THANH THẢO
Chưa phân loại
Uncategorized