Tự Hỏi Lòng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng

Ta tự hỏi , em thương gì ta nhỉ ?
Gã phong trần hành lý mấy bài thơ
Tứ cố vô thân thường ăn bụi ngủ bờ
Đi chẳng ai đưa, về không kẻ đón

Ta tự hỏi, em chờ gì ta nhỉ ?
Đấng nam nhi có thể xô ngả Trường Thành ?...
Hay xây cơ đồ trên bãi cát mong manh ?...
Không em ạ ! Vì ta hiểu mình hơn ai cả .

Ta chỉ muốn em là hồng nhan tri kỷ
Trong tim ta, ru giấc ngủ say nồng
Trời sanh ra em là đóa hoa hồng
Xin chớ vội cấm lên đời anh. Em nhé!

Nguyễn Ngọc Hoàng
Ivry sur Seine 13 novembre 1995
Chưa phân loại
Uncategorized