Gửi Huế

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng

Ghé lại thăm Cố Đô
Một buổi chiều sắp tết
Đường xa nên đã mệt
Mọi người ai cũng vui
Riêng ta buồn rũ rượi
Mái ngói phủ xanh rêu …
Thành quách cũng tiêu điều !
Lớp rong rêu dày đặc kia
Có che hết hay không ?..
Những quá khứ kinh hoàng !…
Ôi ! Thời gian .
Tiếng gọi sơn hà.
Hoài bảo.
Cơ đồ.
… …
Giờ chỉ còn lại nắm xương khô!...
Vận nước nổi trôi
Quốc kỳ bao lần đổi sắc
Xin hãy ngủ đi !

Vào Thành nội , ghé Vân-Lâu
Lên dốc Nam-Giao , chợ Đông-Ba
Sao ta chẳng thấy gì vui cả
Thôi tạm biệt Huế , Tạm biệt Em !
Chợt nhớ vài câu thơ Quang Dũng
“Bao giờ gặp lại em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta .”

Nguyễn Ngọc Hoàng
(Huế tết 2009 , kỷ niệm viếng lăng Duy-Tân)
Chưa phân loại
Uncategorized