Cũng Lâu Rồi...

Tác giả: Mai Thúy Hải

Cũng Lâu Rồi...!

Cũng lâu rồi trong danh bạ có một cái tên
Em vẫn còn lưu nhưng chưa bao giờ gọi
Có những dòng tin soạn rồi không hề gửi
Chỉ viết cho thỏa lòng rồi vàng vội xóa đi .

Cũng lâu lắm rồi mình chưa gặp lại nhau
Chưa một lần nắm tay xem ai kia có lạnh
Lâu lắm rồi chẳng còn ai ngồi bên cạnh
Hát cho nhau nghe , nhìn thấy nhau cười .

Cũng lâu rồi , lâu rồi em chưa gặp lại một người
Sau ngần ấy tháng năm mình chia tay xa cách
Không biết người ấy có vui đang hạnh phúc
Hay cũng như em một mình chống chọi với cô đơn .

Lâu lắm rồi mà em vẫn giữ mãi cho mình một nụ hôn
Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào xen đôi chút sợ hại
Vẫn giữ cho mình em những kỷ niệm còn đây mãi
Không biết được rằng người ấy còn giữ không ?

Lâu lắm rồi mình chưa cùng ngồi ăn một bữa cơm
Người chưa nấu cho em ăn những món mà mình thích
Phòng bếp vẫn nguyên mà người đâu đi mất
Bỏ lại em một mình với nỗi buồn heo hắt nhớ mong.

Lâu lắm rồi , lâu rồi người biết không ?
Trái tim em vẫn không nào có thể
Quên đi người dẫu chỉ là một ngày để...
Sống cho em và yêu một người khác người ơi.

Em nhớ về người , nhớ khắp mọi nơi
Khi ăn , khi cười rồi cả khi em khóc
Những giấc mơ em gọi tên người trong khó nhọc
Chỉ để mong một ngày người quay lại tìm em.

Nguồn : girly
22/5/2017
Chưa phân loại
Uncategorized