Tự Hỏi 2

Tác giả: Thiên Ân

TỰ HỎI
Tự hỏi lòng thương , thương nhớ ai?
Thương nốt ban đêm lẫn ban ngày
Thương mây vờn gió trời vòi vọi
Thương bóng chim trời xoải cánh bay

Tự hỏi bao giờ ta yêu nhau?
Tuổi đá bao năm đã chớm màu?
Giông tố vỗ về muôn điệp khúc
Nhoi nhói bên đời muôn ước ao

Tự hỏi thời gian có ngừng yêu
Ươm lá mộng mơ dệt đường chiều
Ngập ngừng về ghé đôi môi mỏng
Bức tranh mát mẻ dáng yêu kiều

Tự hỏi người dưng buông dửng dưng
Cỏ cây ca hát nhảy vui mừng
Ong bướm đa tình lim dim mắt
Nụ cười rơi xuống chuyện mông lung

Tự hỏi dùm ta chút bé con
Ta thắp yêu thương mộng vuông tròn
Từ độ lửa rơm gần nhau nhé!
Bén duyên tơ tóc tuổi vàng son
Ngày 11/9/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized