Em Lặng Thinh

Tác giả: Tlan

Em Lặng Thinh

em lặng thinh để tình theo mặc niệm
hồn về đâu mà chiếm cả trời màu
phút giây thôi em củng thấy nát lòng
theo năm tháng đêm dài về trăng trở

Feb. 3-2016

ngày mai ngày mốt tình ta mổi ngả
lời tạ từ ta, ta giả biệt anh
thôi anh hởi tiếng quen đầu xin trả
nhửng muộn phiền rồi củng sẽ trôi đi

Feb. 3-2016

bước chân đi củng rả rời
đắng cay phiền muộn đâu lời xót xa
tạ từ cảnh mình dang dở
ta mốc cuộc đời ngả dưới bóng cây

Feb. 3-2016

đêm về chiều đả đi qua
mây đang u ám mình ta thẩn thờ
ngồi buồn ghép lại vần thơ
đêm nay thanh vắng mộng mơ một mình

Feb. 3-2016

Xuân đà về rồi Xuân Bính Thân
Dì ngồi tráng bánh, nét hoa đào
Ông ngồi ngoài cửa hỏi ai đó
Cháu nè dượng, oh cháu mới xuống (à)

Feb. 3-2016
Chưa phân loại
Uncategorized