Tự Dưng

Tác giả: Hồng Dương

Hoàng hôn buông xuống chiều về
Ngập tràn hương cỏ dại khờ lòng em
Bàn chân nhẹ lướt cỏ mềm
Bổng dưng xao động hương đêm ngõ lòng

Hồn ai gõ nhịp mênh mông
Gọi tình khờ khạo tơ đồng nhẹ lay
Tự dưng dạ khát ngất ngây
Ấm nông tiếng động lẵng mây nhẹ nhìn

Trái tim gõ nhịp lặng im
Gọi tình chưa chín cánh chim mỏi mòn
Tự dưng lòng dạ héo hon
Đam mê cháy bỏng đáy lòng em mang
.
Em đi tìm ánh nắng tràn
Tự dưng say mộng mây ngàn trăng sao
Tình tình em hát dạt dào
Tang tang thả lỏng sắc đào vườn yêu…

ĐH.QT.14.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized