Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Dưng

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

TỰ DƯNG
1gcđ

SONG sờn nhớ mẹ thoảng lời ru
BẮC nỗi niềm riêng gợi tuổi mù
KÌA tiếng đàn thanh trời đổi sắc
AI tầm nhạc ấy khoảng hồn lu
NGÂM trà vẫn nhạt buồn đêm vắng
BIẾM truyện còn ngơ tủi đoạn gù
NGUYỆT cũng phân mình soi hết cảnh.
LẦU NAM NỌ KHÁCH CHÉN VẦY THU.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lụy Tình
  • Người Trong Mộng
  • Tổ Ấm
  • Mãi Mãi Bên Nhau
  • Gợi Nhớ
  • Tình Yêu Người Lính
  • Chờ Người Vô Tình
  • Ảo Não
  • Bỏ Hết
  • Than
Thơ tương tự
  • Tự Dưng (Phạm Ngoc Vĩnh)
  • Tự Dưng (Dũng Lê Ngọc)
  • Tự Dưng (Lê Hân)
  • Tự Dưng (Hồng Dương)
  • Tự Dưng (Huỳnh Nhật Hà)
  • Tự Dưng (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tự Dưng Buồn (Nguyên Hữu)
  • Tự Dưng Có (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Tự Dưng Muốn (Hương Ngọc Lan)
  • Tự Dưng Ngồi Viết Vu Vơ (Mũm Mĩm)
Thơ bạn muốn xem
  • Nàng Ấy Chính Là Em
  • Bâng Khuâng !
  • Dạ Khúc
  • Như Đại Dương Vô Tận
  • Xót Thương Hồn Một Trẻ Thơ
  • Chiều Vắng Đồi Sim
  • Nhạc Mưa
  • Em Đã Gọi Về Đam Mê Cho Anh…
  • Ngọt Giấc U Sầu
  • Từ Lâu 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
©2026 - CungThuGian.com