Tự Bạch

Tác giả: Vũ Đình Phận

Tặng Hoàng Minh Khiêm,

Rằng tôi chính thực nhà quê!
Rời làng ra phố bỏ nghề nhà nông
Trích ngang vắn tắt mấy dòng
Nhà quê-làm ruộng-tổ tông tá điền...
Xuất thân ai luận sang hèn?
Giống dòng định bởi tổ tiên, ông bà?
Có ai chọn được mẹ cha?
Quê hương, ai chọn - nơi mà chôn nhau?

Đời người! Sau trước...về đâu ?
" Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê" (*)
Ai phố thị, ai nhà quê ?
Trăm năm cát bụi cũng về một phương!

Nói chi được mất vô thường
Kể chi bản quán tha hương giầu nghèo
Sự đời ngày tháng trôi veo
Nghìn năm vằng vặc trăng treo cuối trời!

(*) Thơ Ôn Như Hầu (Cung Oán ngâm khúc)
Vũ Phận
Aug. 2016
Chưa phân loại
Uncategorized