Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Bạch

Tác giả: Hoàng Hiện

TỰ BẠCH

Ta thời đã phải một nhà thơ
Cũng chỉ cầm vui ghép mộng hờ
Thả ngữ hàm câu nào diệu kế
Buông từ dụng ý chẳng huyền cơ
Nhòm qua bệnh lỗi người chê dở
Dõi lại vần sai kẻ trách khờ
Giận dỗi mà chi lời réo quở
Gom từng nét chữ thỏa hồn mơ.

30/05/2015
Hoàng Hiện
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tha Hương
  • Sông Quê
  • Tiền Giang Thất Ngôn Thi Hội
  • Đời
  • Hạ Thương
  • Ngời Tâm Sen
  • Vườn Tình Tri Kỷ
  • Anh Hiểu
  • Ngóng Chàng
  • Đêm Buồn
Thơ tương tự
  • Tự Bạch (Đỗ Ngọc Inh)
  • Tự Bạch (Thiên Ân)
  • Tự Bạch (Phùng Quán)
  • Tự Bạch (Thảo Tóc Ngắn)
  • Tự Bạch (Vũ Đình Phận)
  • Tự Bạch (Diệp Minh Tuyền)
  • Tự Bạch (Nguyễn Lâm)
  • Tự Bạch (GiaLongHp)
  • Tự Bạch (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tự Bạch (Như Khuyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Chỉ Còn Trăng Rơi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (91)..
  • 604 - Nay
  • Thêm Hoa Đã Hứa Là Sao Bầu Trời Thôi...
  • Tiếng Gọi Người
  • Nửa Phương
  • Khúc Giao Mùa
  • Cố Nhân
  • Lại Nhớ Sông Xưa
  • Nợ Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
©2026 - CungThuGian.com