Tự Bạch

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Anh à ! Em xin lỗi đã làm anh lo lắng
Bởi cuộc đời này em mang nặng nỗi ưu tư
Bao ước mơ bỗng thoáng chốc đã vỡ nát nhừ
Em chợt nghĩ phải giá như mình chưa tồn tại.

Cuộc đời em quá lênh đênh và nhiều khắc khoải
Nên giờ đây em thấy bải hoải lắm người ơi
Ôi cuộc sống ! Và dòng đời còn hoài nghiêng ngã
Câu yêu thương em xin gửi trả lại cho đời.

Đã từ lâu em sống cảnh chơi vơi vẫn tốt
Chẳng buồn phiền chẳng lời mật ngọt tựa bướm ong
Em cảm thấy như vậy rất nhẹ nhõm trong lòng
Luôn vui vẻ thản nhiên mà không hề đau khổ.
12/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized