Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Bạch

Tác giả: Nguyễn Lâm

Nghĩ mình cũng quá bất thường
Việc nhà việc nước đêm trường nghĩ suy
Nhiều khi ngẫu hứng thành thi
Viết dăm ba chữ lắm khi sai hoài.
Cũng vì cái tính trổ tài
Chưa qua trường lớp … làm oai đấy mà!
Cảm ơn bè bạn gần xa
Xem qua thơ viết mà tha cho mình!
TX Phước Long, 27/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Tự Bạch (Đỗ Ngọc Inh)
  • Tự Bạch (Thiên Ân)
  • Tự Bạch (Hoàng Hiện)
  • Tự Bạch (Phùng Quán)
  • Tự Bạch (Thảo Tóc Ngắn)
  • Tự Bạch (Vũ Đình Phận)
  • Tự Bạch (Diệp Minh Tuyền)
  • Tự Bạch (GiaLongHp)
  • Tự Bạch (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tự Bạch (Như Khuyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Ru Con Tình Cũ
  • Giây Phút Giận Hờn
  • Trăng Vô Tình
  • Đơn Đông
  • Chuyện Đời Mẹ
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 183
  • Hối Tiếc
  • Tháng Ba Về
  • Thế Sự Hôm Nay!
  • Chờ Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
©2026 - CungThuGian.com