++ Trương Thị Đông Mai ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ Trương Thị Đông Mai ++
{ Tặng Đông Mai , một trong những bạn thân }

Ai ngồi đó cô đơn da diết
Đang nghĩ gì tha thiết sân trường
Đông Mai lót thị họ Trương
Khóa tư Quận Bảy hay thường ngồi đây
~
Bạn xưa cũ từ ngày đệ thất
Qua bao phen tất bật trong đời
Tình thương ngày đó không dời
Khắc ghi tâm khảm một thời học chung
~
Từ cách biệt muôn trùng hải lý
Chưa sao quên những kỷ niệm cùng
Bắt phone nói chuyện lung tung
Xa nhau vạn dặm mịt mùng vẫn vui
*
Cùng nhau kể ngọt bùi xưa cũ
Có bạn hiền đã ngủ nghĩa trang
Còn ta cứ mãi lang thang
Chân trời góc bể xuân tàn thu sang
*
Hình mấy tấm nhìn ngang ngó dọc
Thơ tự làm xong đọc mình nghe
Ngồi buồn nhớ mãi hàng tre
Hướng về cố quốc hàng me Sài Gòn
*
Càng nhớ quá thời còn trung học
Tuổi thơ ngây mời mọc bay về
Để lòng càng thấy não nề
Nơi miền viễn xứ cận kề được ai...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 30/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized