Trở Lại Vườn Xưa

Tác giả: Thiên Ân

TRỞ LẠI VƯỜN XƯA
Trở lại vườn xưa chấm nét (vuonxua.net)
Gom một giọt buồn không tên
Đoạn thơ chưa có đoạn kết
Rong rêu bám rễ mặt nền

Chiếc áo bà ba còn mất?
Tôn vinh vẻ đẹp mặn mà
Một thời no nê con mất
Tình gần xô đẩy tình xa

Con đường gió mưa không tuổi
Sỏi đá lạnh suốt nghìn năm
Cho đi những ngày tiếc nuối
Hạt gieo chưa kịp nẩy mầm

Chất quê về nương vai áo
Nón lá mấy thuở che nghiêng?
Anh đâu ngựa non háo đá
Trông theo hoài mãi vô duyên

Vườn xưa trái tình ai hái?
Lơ thơ lẩn thẩn hoàng hôn
Ngắt chi những bông cỏ dại
Trăm giọt cay đắng tủi hờn
Ngày 4/11/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized