Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tri Kiến Chúa Phật

Tác giả: Lê Huy Trứ

Chúa không ở trong nhà thờ
Phật không ở trong chùa chiền
Quốc gia ngầm không diện mục
Quỷ không ở trong đầm lầy

Tín đồ cuồng tín si mê
Dân ngu hèn dốt trí tuệ
Để lũ gian ác lừa bịp
Quán tự tại kiến chân tánh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cứ Tưởng
  • Đời Quá Đẹp
  • Tiểu Sử
  • Bất Tận Thông
  • Nhậm Vận
  • Tiên Nga
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Tân Hận Đồ Bàn
  • Tranh Vân Cẩu
  • Hồi Đầu
Thơ tương tự
  • Trị (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tri & Kỷ (Nguyễn Đức Surribetaz)
  • Tri Âm (Đỗ Mỹ Loan)
  • Tri Âm (Kim Giang)
  • Tri Âm (Quỳnh Chi)
  • Tri Âm (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tri Âm (Thi Ngẫu)
  • Tri Âm (Tóc Nâu)
  • Tri Âm (TP Minh Đạo)
  • Tri Âm (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Khi Em Thêm Một Lần Chồng
  • Tháng Sáu
  • Thu Vừa Qua Ngõ
  • Phương Trời Lưu Viễn
  • Nhớ .
  • Nỗi Cô Đơn Của Sóng
  • Một Ngày Nở Hoa
  • Mưa Nhớ Anh
  • Lục Bát Cộng Trừ
  • Ghẹo Cô Lái Đò
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
  • Phạm Khải
©2025 - CungThuGian.com