Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trị

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Cái lũ bất lương hệt thú cầm
Quen mùi phóng đãng tật nhi dâm
Máu dơ lợn nọc tràn lên não
Tính bẩn dê xồm chiếm cả tâm
Tội ác hẳn nhiên đà tỏ rõ
Phạt trừng thỏa đáng chớ sai nhầm
Bao nhiêu con trẻ đang lo sợ
Chẳng lẽ quan quyền lại lặng câm?

April 3, 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Tri & Kỷ (Nguyễn Đức Surribetaz)
  • Tri Âm (Đỗ Mỹ Loan)
  • Tri Âm (Kim Giang)
  • Tri Âm (Quỳnh Chi)
  • Tri Âm (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tri Âm (Thi Ngẫu)
  • Tri Âm (Tóc Nâu)
  • Tri Âm (TP Minh Đạo)
  • Tri Âm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tri Âm (Thái Thăng Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Dang Dở
  • Xuân Trong Nỗi Nhớ
  • Vẫn Theo Đà Xu Hướng Âm Nhạc Khoảng Thời Gian Dài
  • Nỗi Buồn Mình Tôi
  • Điều Có Thể Xảy Ra !
  • Cõi Nhàn
  • Cửa Đang Khép...
  • Thế Là
  • Đậm Nhớ Hoài
  • Nàng Dạ Lan Hương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
©2025 - CungThuGian.com