Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tri Âm

Tác giả: TP Minh Đạo

Thu về nắng nhẹ lá vàng rơi,
Khách đến tri âm chẳng mấy lời.
Chim chóc líu lo vui gió sớm,
Tiết mùa lảng vảng rộn mây trời.
Trà thơm chân tục vong ngôn hóa,
Cảnh sắc ta người thấm đạo rồi.
Thấu rõ nguồn chơn tâm ý diệu,
Phàm tình xả bỏ lặng bao thời.

Tháng 9/2017
Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhau Đi
  • Nguyện
  • Bạn Tôi
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Mê Ngộ
  • Trăng Vàng
  • Thu
  • Trần Thế
  • Nhớ Mẹ
  • Mẹ Con
Thơ tương tự
  • Tri Âm (Đỗ Mỹ Loan)
  • Tri Âm (Kim Giang)
  • Tri Âm (Quỳnh Chi)
  • Tri Âm (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tri Âm (Thi Ngẫu)
  • Tri Âm (Tóc Nâu)
  • Tri Âm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tri Âm (Thái Thăng Long)
  • Tri Âm (Cao Nguyên)
  • Tri Âm (Nguyễn Ngọc Hoàng)
Thơ bạn muốn xem
  • Khoảng Trời Mùa Xuân
  • Nghề Của Tôi
  • Khởi Điểm Một Tình Yêu
  • Lời Nói Khi Xưa
  • Vô Đề Khúc Thứ Sáu
  • Người Đời Ngu, Có Mắt Cũng Như Mù
  • Tâm Tình Của Phượng
  • Trở Về Với Em
  • Mênh Mông Cuộc Đời...
  • Quanh Co ()
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
  • Trần Dạ Từ
  • ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
©2026 - CungThuGian.com