Tri Âm

Tác giả: Cao Nguyên

Tri âm đó sao ta chẳng thấy
Người còn đây hay đã bỏ đi rồi
bạn hiền ơi ,bạn của ta đâu
rượu nào uống giải được sầu ta đây?

Rượu giải sầu,sầu càng sầu
Tri âm người hỡi , ở dâu bây giờ
một mình ta một cõi chờ
nâng ly rượu nóng - vọng hờ thế thôi

Buồn reo cũng chỉ một lời
cho Vui trú ngụ bên đời với ta
ngắm gần rồi lại trông xa
đời còn mấy nhịp bước qua hửng hờ !

Chữ tình rơi xuống giòng thơ
Tri âm ơi hỡi ,ta chờ ở đây
Đời còn say,ta cứ say
vơi đi phiền não một ngày cũng vui

Bạn hiền ơi - Bạn ở đâu rồi
Này THƠ , này RƯỢU bồi hồi đợi mong
Mùa đang đổi nhịp vào Đông
Nghe chừng trời đất một vòng chuyển xoay

Ta say,người hỡi...Ta say !!!
Chưa phân loại
Uncategorized