Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tri Âm

Tác giả: Quỳnh Chi

Thinh không vi vút gió ngàn
Tiếng tiêu cao vút mấy từng trời cao
Âm vang trong gió xôn xao
Thác tuôn rừng thẳm núi cao chập chùng
Sóng xô rào rạt trùng dương
Hư không vang vọng tiếng lòng tri âm
(22/10/2003)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lòng Như Rộn Ràng Hơn
  • Lambretta
Thơ tương tự
  • Tri Âm (Đỗ Mỹ Loan)
  • Tri Âm (Kim Giang)
  • Tri Âm (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tri Âm (Thi Ngẫu)
  • Tri Âm (Tóc Nâu)
  • Tri Âm (TP Minh Đạo)
  • Tri Âm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tri Âm (Thái Thăng Long)
  • Tri Âm (Cao Nguyên)
  • Tri Âm (Nguyễn Ngọc Hoàng)
Thơ bạn muốn xem
  • Khoảng Trời Mùa Xuân
  • Nghề Của Tôi
  • Khởi Điểm Một Tình Yêu
  • Lời Nói Khi Xưa
  • Vô Đề Khúc Thứ Sáu
  • Người Đời Ngu, Có Mắt Cũng Như Mù
  • Tâm Tình Của Phượng
  • Trở Về Với Em
  • Mênh Mông Cuộc Đời...
  • Quanh Co ()
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
  • Trần Dạ Từ
  • ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
©2026 - CungThuGian.com