Tiên Nga

Tác giả: Lê Huy Trứ

Phượng Hoàng ơi, cho ta nhắn đôi lời
Tâm sự thôi nhưng tận đáy tâm lòng
Khi bay về nép bên nàng tiên ấy
Thỏ thẻ với nàng, ta nhớ biết bao

Ngày này tháng đó, ai có còn nhớ
Sóng vỗ, ai về nhẹ bước chân Di
Đêm ngày, thổn thức hoài dư hương đó
Mơ bóng ai trong cơn mộng chập chờn

Nhớ năm xưa thủa ban đầu thân ái
Nay nở nào buông lời thề gió bay
Kiếp lãng du không bờ không bến đậu
Tình cuốn theo ngọn sóng gió đùa đưa

Tình cờ hạnh phúc chúng mình gặp gỡ
Dáng kiêu sa khóe mắt tươi nụ cười
Em là ai hỡi giáng tiên diễm lệ
Tim bồi hồi lòng thổn thức say mê

Anh ở bên này mãi mãi nhớ nhung
Hỏi ai nơi đó có thấu chăng cùng
Lời xưa hẹn ước thủy chung tạc dạ
Hai chữ ân tình vĩnh viễn khắc tâm

Tình đã chết thôi đừng khơi hồn dậy
Mộng tan rồi níu lại càng thêm đau
Mặc vầng trăng khuyết tiếc thương dang dở
Tìm cõi vô thường, chôn cất thiên thu.
Chưa phân loại
Uncategorized