Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trầm Mặc!

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tình cảm, chân thành, như xa xỉ
Nghĩ làm gì cứ bước chân đi
Buồn làm chi thay đổi được gì
Buông, buông hết tức thì tâm nhẹ

Thì đành nhé, cứ đành vậy nhé
Xấu, tốt gì cũng chẳng cần che
Mãi cho đi, thinh lặng mà nghe
Ta trầm mặc, cầu lành dữ né.

January 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Trăm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trầm (Dũng Lê Ngọc)
  • Trầm (Hồng Dương)
  • Trạm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trầm (Phùng Quán)
  • Trâm Anh (Trâm Anh)
  • Trăm Bề Đớn Đau (Nguyễn Thành Sáng)
  • Trầm Bổng Lắng Động ! (Tlan)
  • Trầm Ca (Vi Thông)
  • Trầm Cảm (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Xỉn
  • Nỗi Nhớ Mùa Đông
  • Có Bao Giờ ...
  • Người Ở Đâu
  • Thật Khó Để Nói Lời Yêu
  • Giận Trời?...
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (86)..
  • Hờn Dỗi
  • Con Đò Tuổi Thơ Tôi
  • Thôi Thì
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
©2026 - CungThuGian.com