Trầm Cảm

Tác giả: Thiên Ân

TRẦM CẢM
Em khép lòng vào bóng tối
Trả nợ trầm cảm ai đòi?
Phấn son không màu không lối
Áo quần nhòa nét tinh khôi

Dáng người trôi đi chầm chạp
Đôi khi bứt rứt cõi lòng
Thầy bói coi tuổi không hạp
Tơ duyên mấy cọng lòng thòng?

Giọng nói trầm buồn đơn điệu
Bài toán giải mãi ra không
Cảm xúc teo dần tí xíu
Tâm hồn mọc rễ hoa hồng

Cuộc đời vách thưa ủ rũ
Uể oải một dòng yêu thương
Trắng đêm dường như không ngủ
Hứng thú vùi mộng tình trường

Chạy trong bến bờ tuyệt vọng
Cú sốc xình xịch cơn đau
Chán chê trò hề bắt bóng
Tung hê lắm kẻ té nhào

Trầm cảm ăn sâu gỗ mục
Thế giới đục trong mập gầy
Hơi tình tự nhiên đóng cục
Loay hoay,tàn cuộc ,tình say
Ngày 12/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized