Trai Ế

Tác giả: Lê Sáng

.............TRAI Ế !...........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Gái xưa thích ngọt bùi say
Gái giờ thích cặp nhiều trai lắm tiền
Lang thang khắp chốn ba miền
Số sao lận đận chưa tìm được ai.

Vô duyên mang phận làm trai
Bạc đời thấp thỏm tháng ngày lo âu,
Ngọt bùi tìm chẳng thấy đâu
Chỉ toàn thấy mặn với sầu quanh năm.

Bạc tiền càng lại khó khăn
Số cho vất vả nhọc nhằn bám theo,
Huy chương có sổ hộ nghèo
Đem đi lại sợ bể kèo họ xin.

Nghĩ mà mất hết niềm tin
Lấy đâu ra ngọt để nhìn gái xưa,
Cơm cà còn chẳng đủ mua
Lấy đâu rủng rỉnh thả bùa gái nay.

Thôi thì ngồi chỗ rung cây
Biết đâu vớ được bàn tay gái già

Quang Sáng. 10 _ 03 _ 2020
Chưa phân loại
Uncategorized