Tác giả: Thiên Ân
TRẢ LẠI CHO EM TÌNH YÊU
Trả lại cho em nghìn dòng nước mắt
Chiếc khăn ngày xưa thấm ướt mi gầy
Vị mặn đắng hòa âm vào tiếng nấc
Tan vào không gian một chút riêng tây
Trả lại cho em thơ tình nhòa chữ
Thời bướm hoa dan díu chút thơ ngây
Ở nơi ấy hai tâm hồn tình tự
Men rượu len vào mạch máu tỉnh say
Trả lại cho em giấc mơ hoang tưởng
Chân trời kia là tổ ấm thiên đường
Thêu dệt gấm hoa nẩy mầm sung sướng
Hái mái đầu tỏa bóng xuống soi gương
Trả lại cho em nụ hôn thức muộn
Chim vỗ cánh bay định mệnh an bài
Hoàng hôn cúi mình bóng vàng buông xuống
Ngất ngưởng chiều dài nỗi nhớ chia hai
Ngày 5/3/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Trả lại cho em nghìn dòng nước mắt
Chiếc khăn ngày xưa thấm ướt mi gầy
Vị mặn đắng hòa âm vào tiếng nấc
Tan vào không gian một chút riêng tây
Trả lại cho em thơ tình nhòa chữ
Thời bướm hoa dan díu chút thơ ngây
Ở nơi ấy hai tâm hồn tình tự
Men rượu len vào mạch máu tỉnh say
Trả lại cho em giấc mơ hoang tưởng
Chân trời kia là tổ ấm thiên đường
Thêu dệt gấm hoa nẩy mầm sung sướng
Hái mái đầu tỏa bóng xuống soi gương
Trả lại cho em nụ hôn thức muộn
Chim vỗ cánh bay định mệnh an bài
Hoàng hôn cúi mình bóng vàng buông xuống
Ngất ngưởng chiều dài nỗi nhớ chia hai
Ngày 5/3/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Trả Lại Cho Anh (Trần Thị Thủy)
- Trả Lại Cho Anh (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
- Trả Lại Cho Biển Xanh (Hồng Dương)
- Trả Lại Cho Cô (Nguyễn Thành Sáng)
- Trả Lại Cho Em (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
- Trả Lại Cho Em (Phan Đình Ninh)
- Trả Lại Cho Em (Ngô Anh Tuấn)
- Trả Lại Cho Em (Mai Thanh Châu)
- Trả Lại Cho Em (Thiên Ân)
- Trả Lại Cho Em 2 (Thiên Ân)