Tôi !

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Tôi không đẹp, không giàu sang danh vọng...
Sống cuộc đời đạm bạc chẳng xa hoa!
Không mưu mô chẳng lừa gạt điêu ngoa,
Để làm lợi cho mình bằng mọi giá.

Dẫu cuộc sống hiện thời còn vất vả...
Đỗ mồ hôi, nước mắt để kiếm tiền!
Nhưng tôi vui vì những lúc đoàn viên.
Bên cạnh tôi bao bạn hiền yêu dấu...

Không quan tâm, dù bạn đẹp hay xấu!
Thấp hay cao hoặc là béo hay gầy...
Giàu hoặc nghèo hay khi bạn trắng tay.
Dù thế nào tôi vẫn luôn bên bạn.

Có đôi lúc thấy cuộc đời chán nản!
Trên bước đường, đơn độc một mình ta...
Tự dặn lòng rồi mọi việc cũng qua,
Sau cơn mưa ngày mai trời lại sáng.

www.facebook.com/nhanguiyeuthuong
Chưa phân loại
Uncategorized