Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Thấy

Tác giả: Mr.Smile

Cánh sóng xanh mờ ngàn năm câm nín
Giữa mênh mang, vàng lạc bóng đâu rồi?
Phía bên kia buổi chiều là đêm tối
Tôi thấy hoa vàng rực sáng cả trời xa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Thấy (Vươngtrần Tháiđào)
  • Tôi Thấy Mây Rừng (Nguyễn Đức Sơn)
  • Tôi Thấy Mình Giữa Một Thế Giới Tạo Hình (Mr.Smile)
  • Tôi Thấy Mình... (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Tôi Thấy Thanh Xuân Chạy Qua Đời (Đoạn Can Lạc Hà)
  • Tôi Thấy Xuân Về (Anh Tài Fb:antaluu)
Thơ bạn muốn xem
  • Bạn
  • Trống Vắng
  • Trầm Lặng Đông Về
  • Chúa Ơi!
  • Thuc Don
  • Vết Hằn
  • Cuộc Sống Ta Mơ
  • Trốn Chạy
  • Lục Bát Trả Người
  • Bài Thơ Thất Hứa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
©2026 - CungThuGian.com