Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Thấy Mình Giữa Một Thế Giới Tạo Hình

Tác giả: Mr.Smile

Tôi thấy mình giữa một thế giới tạo hình
Cảm nhận màu sắc và hoàn toàn thuần khiết
Tôi nhìn những kiệt tác tiềm năng mọi nơi
Người vẽ tranh vĩ đại thiên nhiên ban tặng...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Thấy Mình... (Lâm Thị Mỹ Dạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Dung Gap Lai
  • Xót Xa
  • Cảm Xúc Của Tình Yêu.
  • Ánh Trăng Vàng !!!
  • Ý Đảng Cộng Sản Không Phải Là Ý Dân , Ý Trời
  • Rừng Khóc
  • Ta Xin Viết Những Ký Ức Trong Ta Từ Khi Ta Quen Biết Em
  • Nụ Hồng Nở Thắm Mong Manh 1
  • Đành Vào Nơi Quên Hết
  • Ngày Em Đến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
©2026 - CungThuGian.com