Tôi Không Thể Làm Thơ Tình

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Tôi Không Thể Làm Thơ Tình

Tôi không thể làm thơ tình
Khi quê hương tôi đang hấp hối
Khi xác người đang quá tải ở nhà thiêu
Kẻ tha hương manh chiếu đắp bên đường.

Tôi không thể làm thơ tình
Khi đôi mắt người cha buồn đẫm lệ
Quỳ lạy xác con những nghẹn ngào
Linh hồn con vất vưởng biết về đâu.

Tôi không thể làm thơ tình
Khi trẻ thơ van xin cầu cứu
Vuột tay mẹ hiền vào điểm cách ly
Tiếng con gào đứt ruột một niềm đau.

Tôi không thể làm thơ tình
Khi mẹ già âm thầm qua đời trong đêm tối
Mùi tử khí nồng len lối ngõ hẹp sâu
Rào kẽm gai khoá chặt một lối vào.

Tôi không thể làm thơ tình
Khi số F không hình như vô tận
Lấp cho đầy địa ngục trần gian
Quê hương ơi ! Đường về xa vời vợi.

Triệu Nguyên Tâm
September 8, 2021.
Chưa phân loại
Uncategorized