Toán Và Thơ

Tác giả: Nguyễn Lê Phương

TOÁN VÀ THƠ

Ta sinh ra thật tuyệt vời
Toán nuôi phần xác, phần hồn thơ nuôi.
Mẹ cho cái lẽ ở đời
Cha sinh dưỡng dục từ hồi bé thơ.

Ơn đời...vui đến không ngờ,
Thầy cô trao tặng những giờ giảng hay.
Toán say nhờ sáng tạo thầy,
Cô yêu thơ khiến ta cùng yêu lây.

Toán trong đời sống rất hay.
Sống trong đời toán càng hay hơn nhiều.
"Cũng như khi nói lời yêu,
Nhịp tim cùng đập mọi điều thăng hoa".

Giải nhiều toán phải chăng là
Trí ta càng sáng, gừng già càng cay.
Khác nào thơ phú lâu nay
Cái đích rất thực ...ý dày mộng cơ.

Toán hay mà thiếu chất thơ
Cũng như thiếu gió ngọn cờ chẳng bay
Ai ơi say toán - thơ này
Chất lượng cuộc sống ngày ngày nâng cao!

Long Thành : 21/11/2014
Chưa phân loại
Uncategorized