Làng Ven Sông

Tác giả: Nguyễn Lê Phương

Làng ven sông ...mùa sen về thơm dịu
Tháng giêng hai ...cà đậu cải xanh rờn.
Người làng sông ...chịu rét đài rét lộc
Em học bài ...trang sách thoảng hương xuân.

Làng ven sông ...hè sang tu hú gọi
Lúa chiêm vàng ...hoa trái trải mùi thơm.
Con cá lóc...trưa quẩy bùn tránh nắng
Chiều chậm... trên đê trẻ dắt trâu về.

Làng ven sông ...vào thu trời dịu mát
Sông dát vàng... ngân ngấn nước triều lên.
Gió heo may ...bờ tre quờ phím nhạc
Bản nhạc tình ...bến nước gợi vầng trăng.

Làng ven sông ...mùa đông căm căm rét
Bố xuống ruộng cày ... dao cắt vào da.
Đường trơn trượt ...gánh gồng đè vai mẹ
Vội vàng đi ... khi về mẹ, ghé làng.

Bao năm xa ... làng ven sông vẩn thế
Dọc thời gian ...đất nước chữ S này
Bao thế hệ ...hi sinh cùng gìn giữ
Việt nam mình ...có độc lập hôm nay.
LT. 10/11/14
Chưa phân loại
Uncategorized