Nặng Nhẹ

Tác giả: Nguyễn Lê Phương

Lá thu rơi khẻ nhẹ nhàng
Thu ơi đừng có vội vàng nhé thu.
Đông về trời nặng âm u
Còn đâu vương nhẹ mây thu những chiều.

Nhẹ nhàng chiếc bóng liêu xiêu
Pha sương tóc mẹ muối tiêu nhẹ nhàng.
Đừng rơi đừng rụng úa vàng
Tóc rơi mỗi sợi nghe ngàn lau rơi.

Nhẹ nhàng mờ tỏ đốm tròn,
Gia mồi tóc mẹ mà con nặng lòng.
Lặng nhìn những đốm con con
Mồ hôi xưa mẹ lăn tròn đâu đây.

Ngoài đời những nước cùng mây
Nhẹ nhàng êm dịu mình gầy ngắm con.
Nhẹ nhàng nước chảy đá mòn,
Nặng nề một thuở sức còn nữa đâu!

Nhẹ nhàng miệng búm nhai trầu,
Con mơ tĩnh giấc tan đâu nhẹ nhàng.
Ai ơi đừng có vội vàng
Buông lời nặng ý dở dang mẹ buồn.
Long Thành: 11/2014
Chưa phân loại
Uncategorized