* Tình Yêu Xứ Việt *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH YÊU XỨ VIỆT

Làm sao thêm bạn bớt thù ?
Chớ nên mù mắt dại ngu mặt đần
Chớ nên sát hại người dân
Thêm thù bớt bạn là bần lắm thay !
.
Biển đông thù đã tỏ bày
Không lo mà đánh hôm nay chờ gì ?
Tương tàn chưa đủ sợ chi ?
Đánh dân là mất đương thì tự do !
.
Kết đoàn dân tộc thăm dò
Những ai chống lại thì cho vào tù !
Xét liền lương bỗng lợi thu
Biết ngay tham nhũng dự trù của riêng
.
Hay là muốn tự xích xiềng
Tàu kia không đánh năng siêng đánh mình !
Ai vì đất Việt anh minh
Yêu dân , mến quốc là tình nước non ...
.
Hay là kiệt quệ hao mòn
Tương tàn , phụ bạc lòng son mất rồi ?
Nhìn kìa cá chết biển hôi
Formosa thảy...độc trồi ... cá tiêu ?
.
Đem về phơi lại làm liều
Chế ra mắm cá thêm chiêu giết người !
Môi trường mấy kiếp lệ rơi ?
Biển xanh đã chết rã rời dân đen
.
Lấy gì con trẻ sách đèn
Ăn chi chắc bụng vừa khen món hiền ?
Thôi rồi cứ đỗ do thiên
Tại trời xui vậy ngồi thiền lãng quên ..!..
.
Bạn bè chia rẽ núi ghềnh
Tình thơ tan nát mang tên là gì ?
Đâu rồi mơ mộng vần thi ?
Hữu bằng nối nhịp xuân thì còn đâu ?
.
Còn chăng đây nỗi niềm sầu
Thương dân xứ Việt lòng sâu thẳm buồn...
Nhớ về sử sách mây tuôn
Việt Nam đánh gục Tàu luồn chạy te
.
Sao giờ tay bó .. thích đè
Đập dân cho đã còn khoe ta tài !
Cùng nhau chống đỡ thiên tai
Thương dân thì được miệt mài sử xanh
.
Dạ nào bỏ mặc cho đành
Dân đang đói khổ cỏ xanh ăn à !
Lo nhanh lịch sử chẳng tha
Được lòng thì sẽ mặn mà dân theo...
.
Gào la núi thẳm cũng trèo
Đồng bào ôm lấy cố đeo gắn liền
Vì dân vì nước tay liên
Chung nồi cùng giống mẹ hiền sinh ra
.
Thương nhau bầu bí chan hoà
Thắt tình lịch sử nên hoa Đại Cồ (1)

(1) Đại Cồ Việt

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 30/04 và 01/05/2016
Chưa phân loại
Uncategorized