Nhặt Chút Tàn Phai

Tác giả: Đinh Ngọc

Mai này trở lại lối thu xưa
Hãy nhặt giùm em chút nắng thừa
Có lẽ còn rơi trên cánh Phượng
Hay là vẫn đọng dưới nhành Mua
Đem hong mắt lệ , thôi không đủ
Để sưởi buồng tim , chắc cũng vừa
Những buổi chiều đan cơn gió lạnh
Mong người viễn xứ - đã vê chưa ?

Thôi người viễn xứ chẳng về đâu !
Cố đợi mà chi để chuốc sầu
Hạ cũng qua rồi theo nắng bỏng
Thu vừa trở lại với mưa ngâu
Môi chưa kịp thắm niềm mơ cũ
Mắt dã nhòa theo ước mộng đầu
Nhặt chút tàn phai còn bỏ sót
Đem về sưởi ấm những canh thâu...
Chưa phân loại
Uncategorized