Phút Chia Tay

Tác giả: Nguyễn Thuyền

PHÚT CHIA TAY

Nắm tay và ôm chút nữa đi anh
Rồi xa cách lòng đành cam đau khổ
Sẽ quên lãng cuộc tình nhiều bão tố
Em về nghe loang lổ trái tim buồn

Giọt lệ tình bỗng tuôn đẫm đôi mi
Đã không thể níu ghì thêm phút nữa
Vẫn cảm nhận chút tình riêng chan chứa
Cảm giác như ai xé nửa linh hồn

Xin trao người nụ hôn khẽ ướt lem
Từng e ấp chưa lần em dám thử
Nhưng giờ sẽ không chút nào do dự
Đặt đôi môi lên má tự bảo người

Em chỉ cần được thấy anh cười thôi
Dù tim nhỏ đang rối bời tê tái
Vì đã hứa suốt đời yêu anh mãi
Em cam tâm nếm trải hết vị đời

Mình cách xa vời vợi mấy nẻo đường
Anh đừng để lòng vương thêm cay đắng
Em không trách người dói gian thầm lặng
Chẳng khiến người thêm nặng những niềm thương

Anh về đi đừng vương vấn làm gì
Có yêu thật chẳng cùng đi chung lối
Cố buông bỏ mối tình nhiều lầm lỗi
Vợ con chờ... Đang mãi gọi tên anh...
Chưa phân loại
Uncategorized