Yêu Đơn Phương

Tác giả: Điền Phong

Yêu một người quả thật lắm gian truân
Buồn vui có! cũng vạn lần đau khổ
Đơn phương mãi ngại ngần chưa thổ lộ
Quặn thắt lòng giăng bão tố nơi tim

Giọt lệ cay thôi vẫn cố nén kìm
Mơ hạnh phúc đã hằn ghim đáy dạ
Trong suy nghĩ có em là tất cả
Dẫu đường tình lắm sỏi đá chông gai

Chấp nhận thôi vì sự thật an bài
Không hờn giận bởi nào ai có lỗi
Xin nguyện hứa vạn lần không thay đổi
Thật lòng này chẳng lừa dối em yêu

Nỗi sầu vương biết ai tỏ mọi điều
Đường duyên phận đầy rong rêu phủ kín
Đêm thức trắng hàng mi cay bịn rịn
Tình đơn phương mãi câm nín sao đành?

Người dưng à! em hãy hiểu cho anh
Trái tim nhỏ xin nguyện dành em hết
Đường tình ái chỉ anh sầu mỏi mệt
Yêu chân thành và bất diệt mình em.

Điền Phong 18/03/2019
Chưa phân loại
Uncategorized