Tình Về Bến Đỗ

Tác giả: Thiên Lý

TÌNH VỀ BẾN ĐỖ

Anh cứ hẹn năm nay rồi năm nữa
Sẽ vì em mà dừng bước lãng du
Xua mây đen và gió lạnh sương mù
Mượn chút nắng sưởi chiều thu lạnh giá

Đem thương nhớ tô hồng trên môi má
Đem nồng nàn và âu yếm thiết tha
Cho tình yêu luôn mãi mãi đậm đà
Anh cứ hẹn rồi quên đi tất cả

Em chờ đợi mấy mùa thu vàng lá
Đường phiêu du anh mãi miết mê say
Nơi thôn trang em mong nhớ từng ngày
Luôn vò võ với một hình một bóng

Bên song cửa em cứ ngồi trông ngóng
Nhìn mây chiều nghiêng đổ cả dòng sông
Niềm ưu tư luôn canh cánh bên lòng
Đếm thương nhớ, đếm thời gian khắc khoải

Như cuốc cuốc từng đêm kêu mòn mỏi
Như Oanh Oanh buồn bã ngóng tình quân
Dòng thời gian luân lưu mãi không ngừng
Có dừng lại cho ta ngày hội ngộ...

Về anh nhé, cho em thôi buồn khổ
Khúc ly tao trả lại buổi ba sinh
Ta bên nhau tựa như bóng với hình
Những chờ đợi xin trao về quá khứ

Anh gửi lại hành trang nơi lữ thứ
Về bên em mình chép tiếp trang thơ
Ta cùng nhau vui hạnh phúc đơn sơ
Sẽ sống mãi những tháng ngày viên mãn
Chưa phân loại
Uncategorized