Giọt Nước Mắt Không Màu

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Rồi mai đây... giữa dòng đời tất bật
Tình ai còn...ai đánh mất...trong ta
Chưa bình mình...trời đã đổ bóng tà
Làm gió giận chia mây ra hai hướng.
Cõi trần gian nhớ thương như vay mượn
Kiếp con người là nghiệp chướng lao đao
Thuở còn nhau...ôm hoài bảo...dạt dào
Khi đã cạn...gánh bao thương cũng hết.
Thân nổi trôi...đời lệch dòng thấm mệt
Sóng dâng trào chưa hết bởi bão giông
Đêm tàn chưa sao trống vắng chạnh lòng
Hay mình trả chưa xong...tình kiếp trước.
Em và anh dẫu ngược dòng vẫn bước
Yêu nhớ rồi muốn được mãi gần nhau
Ai từng rơi...giọt nước mắt không màu
Thì thấu hiểu thương đau tình chia nửa.
03.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized