Tình Trong Mơ

Tác giả: Lê Sáng

.....TÌNH TRONG MƠ...
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Cũng như bao người anh thầm ước yêu thương
Muốn nắm tay em nối đoạn đường lỡ đứt
Kết gắn tô son cho vết hằn mối chắp
Trải lụa thảm hồng xoá nhạt bớt màu đen.

Anh muốn bây giờ được xích lại gần em
Ta chung nhịp thở sống yên bình đơn giản
Gặp thấy mặt nhau trao nụ cười toả nắng
Vứt bỏ cái xưa bớt nặng cái sự đời.

Muốn cái chồng chềnh theo bèo dạt mây trôi
Anh muốn hai đứa phải đẩy lùi khoảng cách
Và muốn cùng em vượt qua thử thách
Đến hết cuộc đời vẫn còn sống cùng nhau.

Anh muốn từ giờ cho đến mãi về sau
Khi đông đến sẽ lan truyền hơi ấm
Khi hè sang anh thổi luồng gió thoảng
Thủ thỉ nhau nghe năm tháng xa mờ.

Em đâu rồi ! Hay chỉ gọi là mơ
Hay mong ước chẳng bao giờ có thật
Chưa kịp nhen sao vô tình dập tắt
Anh phải chọn đường nào thì mới gặp được em.

Thơ Quang Sáng 13/12/2020
Chưa phân loại
Uncategorized