Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Thu

Tác giả: Phạm Kiên

Khi nào sẽ lại trở về đây !?
Nơi gió mơn trên lụa nắng gầy .
Phố bỗng thênh thang buồn đến lạ
Thu còn ngơ ngẩn mộng đương say
Son hồng khẽ chạm vào muôn thuở
Tóc rối vương mang bỏ tháng ngày
Trời hỡi làm sao thôi cách biệt
Ân tình thấm đẫm mảnh chiều lay .

Phạm Kiên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chợt Nhớ ...
  • Chạm (2)
  • Lời Hẹn Mùa Ngâu
  • Cảm Thơ Hàn
  • Nhớ Mong
  • Thu Cũ
  • Tình Nợ Bể Dâu
  • Chuyến Tàu Quá Khứ
  • Vàng Thu
  • Lời Trái Tim
Thơ tương tự
  • Tình Thu (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Tình Thụ (Lê Gia Hoài)
  • Tình Thu (Thành Quí)
  • Tình Thu (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Tình Thu (Khâu Trọng Hiếu)
  • Tình Thu (Cao Tiêu)
  • Tình Thu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Thu (Thuongbuon)
  • Tình Thu (Huy Dung)
  • Tình Thu (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Phố Biển
  • Em Xinh Tươi Dịu Dàng
  • Đang Trong Mơ Hay Đời Thực Thế Này?
  • Vạt Nắng Tình Thu
  • 246 - Tình Em Bãi Cháy
  • Hôn Nhân Liều Lĩnh
  • Tự Nhiên Xuân
  • Dưới Hiên Mưa
  • Lời Tự Tình Cuối Hạ
  • Hồn Hoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
  • Hansy
©2026 - CungThuGian.com