Tình Thu

Tác giả: Trần Thị Thủy

Mỗi độ Thu về gió heo may
Cây lá vàng rụng thấy buồn thay
Như tình yêu thắm mà xa cách
Như ngậm ngùi xa lúc tình đầy .

Anh đi cũng để tình tôi chết
Ôm lấy ngậm ngùi lấy chua cay
Làm sao biết trước duyên tình thế
Để khỏi buồn vương trọn kiếp này .

Đông đến Thu đi trời thêm lạnh
Anh đến rồi đi tim giá băng
Thì thôi gặp gỡ làm chi nữa
Cứ để em ôm gối em nằm .

Đường đời đâu biết đâu đường tốt
Đường tình ai biết tình nào hay
Trăng tròn rồi khuyết em cũng thế
Lúc yêu lúc cảm thấy hao gầy .

7H19P ngày 09/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized