Tình Quê

Tác giả: Hoàng Anh

TÌNH QUÊ

Em vẫn cắm cây sào đứng đợi
Ánh trăng vàng vời vợi sông quê
Anh về nhớ rẽ triền đê
Mà nghe câu hát vụng về nhớ mong

Triệu đoá hồng trong lòng em nở
Khói lam chiều bay ngỡ sương giăng
Quê hương như chốn địa đàng
Bồng lai tiên cảnh mây quàng núi ôm

Nhớ hôm xưa nụ hôn từ tạ
Tang bồng anh .... cấy mạ em chờ
Cò bay rợp cánh đồng thơ
Thảm vàng lúa chín bây giờ đợi anh

Mấy mùa trăng chồi xanh hé nụ
Nở lại tàn đến cữ chờ anh
Trăng mơ trăng thức năm canh
Tìm đêm hò hẹn cái mành nhẹ đưa

Đợi anh về dạ thưa cha mẹ
Cau đầu mùa chín bẹ vàng ươm
Vành khuyên vừa hót trên nương
Tình đêm trăng ấy má hường đỏ au

Trăng thẹn thùng chờ câu ước hẹn
Tình yêu anh trìu mến thiết tha
Từ nay mình đã chung nhà
Trầu cau thắm thiết khai hoa nẩy mầm

Hoàng Anh 14/6/16
Chưa phân loại
Uncategorized