Tình Muộn

Tác giả: Hiếu Lê

TÌNH MUỘN
Anh, còn lại đêm nay mai xa mãi
Anh trở về đếm bước lặng tình đau
Em quay lưng nghe tủi đắng dâng trào
Thôi tiếc nuối để làm chi anh nhỉ
Mai xa rồi chôn chặt kỷ niệm trao.
Trăng mùa hạ hanh hao cùng chớp bể .
Mưa thượng nguồn mờ nhạt bóng trăng yêu
Tình đôi ta mãi cách trở muôn điều
Sao đếm được nhiễu nhương đời lắm thế
Tiếc không anh những tháng đắm men tình
Ta ủ mộng trong vô thường huyễn hoặc
Để rồi nghe trắng toát một miền đau
Bao đêm nay mưa trút xuống thật nhiều
Nước sẽ cuốn trôi xuôi và tất cả
Mộng tình gian dối với cõi hồn xiêu
Dẫu mai đây ruột sẽ tím trăm chiều
Cũng thôi thúc nhủ lòng thôi anh nhé.!
Trăng sẽ tàn mưa sẽ tạnh trời quang.
Tình đôi ta mãi mãi muộn màng rồi
Thôi chợp mắt để mai ngày trời sáng
Minh đôi đường hai ngã rẽ ngược nhau
Đừng tìm đau trong ký ức nghẹn ngào
Màu hoa tím sáng nay vừa rũ cánh
Chắc hoa buồn- hoa tiễn biệt tình đau.
Phan Thiết 03/06/2015
Chưa phân loại
Uncategorized