Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Muộn

Tác giả: MAI TUẤN

Anh là tim em là hơi thở
Khi về già giúp đỡ lẫn nhau
Cuối đời tim chẳng đập mau
Còn hơi thở yếu làm sao tỏ tình.

Người có tính không bằng trời tính
Nhưng run tay lính quýnh cũng ôm
Biết đâu ở tuổi chiều hôm
Lại thêm nồng thắm, cháo cơm chẳng thèm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cứ Mãi Dấu Yêu
  • Nêu...
  • Điều Em Sợ
  • Hẹn Lúc Ngừng Yêu
  • Khi Em Hỏi
  • Điều Em Sợ..
Thơ tương tự
  • Tình Muộn (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Tình Muộn (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Tình Muộn (Thiên Ân)
  • Tình Muộn (Đoàn Văn Nghiêu)
  • Tình Muộn (Cohoang Tinhbuon)
  • Tình Muộn (Phạm Sĩ Trung)
  • Tình Muộn (Trịnh Khánh)
  • Tình Muộn (Khiếu Long)
  • Tình Muộn (Ngọc Thạch)
  • Tình Muộn (Hiếu Lê)
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Chiếc Áo Xưa
  • Phượng Hồng Của Em...
  • Tin Em Bệnh Nặng
  • Tiếng Rao Đêm
  • Ngỏ
  • Phố Đêm
  • Vần Thơ Lục Bát Đẹp Như Thương
  • Nương Về Bờ Giác.
  • Yêu Thương Mãi
  • Cuộc Đời Đánh Cắp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
©2026 - CungThuGian.com