Tình Muộn

Tác giả: Phạm Sĩ Trung

Nghe lòng thổn thức dưới trăng mờ
Tình mình quyện lẫn những vần thơ
Thu vàng rụng lá tình đến muộn
Ước mong gì nữa với đợi chờ

Gặp nhau duyên nợ đã không thành
Tình yêu đã đến lắm thương đau
Nghe từng thổn thức tim tan nát
Nghẹn lời không khóc được vơi sầu

Xa nhau vạn dặm biển cùng sông
Gặp nhau làm chi để lại buồn
Khi biết yêu nhau tình đã muộn
Vàng thu lá úa đổ nhuộm hồn

Đã biết yêu nhau là đau khổ
Mà sao mình vẫn cứ yêu nhau
Kiếp này tình muộn đành dang dở
Thôi chờ nhau nhé đến kiếp sau

Phạm Sĩ Trung
Chưa phân loại
Uncategorized