Tình Mãi Đẹp

Tác giả: Thiên Lý

TÌNH MÃI ĐẸP

Ngày nào đó anh hết làm thi sĩ
Ngồi trầm ngâm trong những buổi xế chiều
Thả tâm hồn nơi cõi vắng cô liêu
Thì em ở bên anh làm bầu bạn

Ngày nào đó, nguồn thơ kia khô cạn
Em sẽ ngồi đọc lại mấy vần thơ
Sẽ bên nhau suốt từng phút, từng giờ
Để an ủi những tháng ngày buồn bã

Mình đi đến khắp các vùng đất lạ
Nơi chưa từng in dấu bước chân qua
Hát anh nghe những tình khúc đậm đà
Và se sẽ lau giọt buồn trên má....

Anh kể lại những tháng ngày vất vả
Em ngồi nghe như nuốt hết từng lời
Lòng ngậm ngùi giọt lệ cứ tuôn rơi
Anh âu yếm thôi em đừng khóc lóc

Em mượn tóc, để dệt thành chiếc võng
Và hằng đêm kể những chuyện hoang đường
Kỷ niệm vàng của ngày tháng yêu đương
Nhiều nước mắt với niềm thương, nỗi nhớ...

Anh nhắc lại chuyện ngày xưa tặng vở
"Người yêu ơi! Hãy chép những bài thơ"
"Ta in sách để tình mãi nên thơ "
Em chăm chút chép hàng ngàn tràng giấy

Tình ta đến trăm năm sau vẫn vậy
Vẫn nồng nàn và tha thiết yếm âu
Vẫn trẻ trung như tự thuở ban đầu
Đẹp mãi mãi câu CHUYỆN TÌNH THẾ KỶ

Thiên Lý
24/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized