* Tình Già *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH GIÀ

Từ thuở bé vào năm dường đệ ngũ
Liếc nhìn em lòng chợt ủ tim anh
Rồi tình đầu chan chứa mộng không thành
Đành cất bước mơ trời xanh trong dạ
*
Bao sóng gió vượt biên đường biển cả
Xa quê nhà đồng ruộng mạ còn non
Tuổi đôi mươi phải xa lánh Sài Gòn
Trong tâm khảm vẫn sắt son tình cũ.
*
Sau dâu bể tìm đâu ra đoàn tụ
Anh nơi nào rừng thẩm phủ mây ngàn ?...
Rồi tháng năm chồng chất tuổi xuân tan
Tình vẫn đó xót xa tàn nhung nhớ...
*
Thầm tưởng đã phôi pha ngàn vận lỡ
Một ngày nao Facebook cớ sum vầy
Gặp lại nhau hồn lịm ngất từng mây
Nồng trỗi sóng thật đong đầy hương vị ...
*
Từ dạo ấy đôi bên thành tri kỷ
Thú yêu thương không bỏ phí thời gian
Dẫu biết rằng lớn tuổi xuân đã tàn
Tim còn nhảy tay miên man cùng nắm...
*
Già cũng mặc ta yêu còn say đắm
Vai anh đây tựa má thắm môi hường
.
Đôi lòng tự hứa cùng thương
Phong ba bão táp chung đường có nhau...
Cũng nhờ mắt liếc đượm màu
Tình xưa nghĩa nặng trầu cau bạc đầu...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 04/04/2017
Chưa phân loại
Uncategorized