Tình Biệt Ly 2

Tác giả: Lê Tấn An

Bức thư nhắn gửi cho người.
Bút nghiêng hết mực đôi lời mộng mơ.
Viết vài nét chữ làm thơ.
Gọi tên LY BIỆT lệ mờ xót xa.
Anh theo sợi nắng chiều tà.
Nằm nghe gió hát tình ta oán sầu.
Thơ hồn lạc giữa đêm thâu.
Đôi dòng chữ nhớ thả câu tình đời.
Đêm buồn ngắm ánh nguyệt lơi.
Tìm trong vũ trụ dáng người anh yêu.
Cô phòng vắng vẻ buồn hiu.
Góc lòng nhung nhớ bao điều say sưa.
Giọt buồn nhỏ xuống đêm mưa.
Chỉ tơ không thắt nên thừa vấn vương
Còn đâu một thuở chung đường.
Em đi bỏ lại sầu thương lặng thầm.
Tình buồn...tình đắng...tình câm.
Cô đơn lạnh lẽo thăng trầm đớn đau.
Bây giờ hoa đã chớm màu.
Nụ hồng gửi tặng trầu cau vui cười.
Anh còn thân xác xanh tươi.
Hai nơi cách biệt chúc người ái ân.
Đường đời mấy nẻo phong vân.
Chúc em hạnh phúc vạn lần ấM êm.
Chưa phân loại
Uncategorized