Tìm Nhau

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Tìm Nhau

Tìm nhau đôi cánh rã rời
Màu môi em nhạt tơi bời lệ rơi
Cho anh một nhánh mây trời
Đem về ấp ủ những lời thề xưa.

Chim quyên dấu mỏ trong mưa
Ngày xưa em đến cơn mưa cuối mùa
Giọt mưa hiu hắt gió lùa
Qua khung cửa nhỏ vỡ ùa trái tim.

Tấm thân trong trắng nằm im
Giọt hồng trinh nữ hoa sim ngỡ ngàng
Sao anh thật quá sỗ sàng
Tay anh ôm chặt vội vàng sục sôi.

Em đau đến tận cắn môi
Làn môi ứa máu chưa thôi ân tình
Quay cuồng nứt cả hành tinh
Hồng loan chăn gối chữ trinh mặn nồng.

Thế nhưng anh vẫn cứ hôn
Vẫn đày vẫn đọa dập vùi không buông
Ôm anh cay đắng tủi buồn
Con tim khắc khoải cạn nguồn đắng cay.

Hoa hồng anh ngắt hôm nay
Ngày mai anh bỏ lắt lay héo mòn
Lâu rồi không kẻ môi son
Tại sao em vẫn nhớ anh thật nhiều.

Quán xưa trống vắng tiêu điều
Hoàng hôn phủ xuống nắng chiều qua mau
Tóc huyền trăng tỏ hiên sau
Tìm nhau tình nhớ quặn đau nỗi lòng.

Triệu Nguyên Tâm
July 11, 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized